Thơ Lục Bát Về Cha - Tình Cha Bao La

Thơ Lục Bát Về Cha - Tình Cha Bao La

In Stock



Total: 22956.0 VND 19130 VND

Add to Cart

Chính Sách Vận Chuyển Và Đổi Trả Hàng

Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng từ 500K

- Phí ship mặc trong nước 50K

- Thời gian nhận hàng 2-3 ngày trong tuần

- Giao hàng hỏa tốc trong 24h

- Hoàn trả hàng trong 30 ngày nếu không hài lòng

Mô tả sản phẩm

Cha là gì? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng. Bài thơ lục bát dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình cảm thiêng liêng ấy.

Tình Cha - Mái Nhà Yêu Thương

Những Vần Thơ Ngắn Gọn, Sâu Sắc

Cha già rồi tóc đã bạc phau,
Gương mặt in hằn dấu tháng năm.
Lưng còng xuống gánh nặng cuộc đời,
Tay chai sạn vẫn vững bước đi.
Con thương cha, nước mắt lưng tròng,
Công ơn cha suốt cuộc đời này.
Con nguyện sống theo lời cha dạy,
Làm người hiếu thảo trọn đời mình.

Hình ảnh người cha tần tảo

Mỗi sớm mai cha dậy sớm lắm,
Ra đồng làm việc chẳng quản khó.
Mồ hôi rơi thấm đẫm áo,
Nuôi con khôn lớn chẳng quản bao.
Tình cha biển rộng trời cao,
Yêu thương con mãi chẳng hề phai.

Bài Thơ Lục Bát Về Cha - Tri Ân Vô Giá

Lời ru ấm áp của cha

Gió đưa tiếng hát ru con thơ,
Lời ru của cha ngọt ngào sao.
Giấc ngủ con say trong vòng tay,
Bình yên êm ấm giấc nồng say.
Cha là người che chở bão giông,
Là điểm tựa vững chãi đời con.
Tình cha ấm áp mãi không phai,
Niềm tự hào suốt cuộc đời này.

Con xin khắc ghi lời cha dạy,
Sống tốt đẹp để cha được vui.
Công ơn cha nặng tựa núi cao,
Con nguyện suốt đời ghi nhớ mãi.

Sản phẩm hữu ích: mức độ ô nhiễm không khí

Sản phẩm liên quan: ngôn tình về mưa

Sản phẩm liên quan: nhà văn học nổi tiếng

Sản phẩm hữu ích: nghị luận về đoàn kết